Lời tỏ tình từ… người vợ
Sau hai ngày vật lộn với hộp thư điện tử, chị gọi cho chồng nhờ kiểm tra, nhưng anh chỉ bảo chờ 12 tiếng. Chị đã đợi ba lần như vậy mà không có kết quả. Nhân viên IT khuyên chị nên mở hộp thư mới, khiến chị lo lắng vì mất hết dữ liệu quan trọng. Cuối cùng, chị quyết định lập hộp thư mới và tự giới thiệu với bạn bè, nhưng cảm giác trĩu nặng khi nghĩ về những kỷ niệm đã mất. Kể từ khi kết hôn, anh chị chưa từng có kỳ trăng mật hay đi nghỉ cùng nhau, mà mỗi người đều tự đi khi có cơ hội, làm cho những hứa hẹn ngày yêu trở thành dĩ vãng.
Khi có con, anh chị luôn cùng nhau chăm sóc chúng. Chị nhớ nhất thời gian anh học ở Hà Nội, khi chị vừa làm việc vừa đưa đón hai con. Họ thường “hẹn hò” trên mạng, chia sẻ những nỗi nhớ và yêu thương. Mỗi khi chị bận, anh luôn gửi thư qua email, bắt đầu bằng “Vợ yêu!” và hỏi thăm con cái. Sau hai năm, anh hoàn thành khóa học và trở về, cùng chị chăm sóc gia đình. Hai con lớn lên thông minh và ngoan ngoãn, nhưng anh vẫn kiệm lời, không còn nói “yêu em” như trước.
Chị chạnh lòng nhưng tự an ủi rằng chồng mình đã quá tốt. Chị lén mở lại những email từ thời “trăng mật”, mỗi lá thư đều khiến chị mỉm cười với những kỷ niệm ngọt ngào. Những lá thư đó từng giúp chị vui vẻ khi làm công việc nhà. Giờ đây, chị nhận ra hôn nhân đã trở nên nhàm chán. Không ngủ được cả đêm, chị viết một lá thư “tỏ tình” với chồng, mong anh hãy viết lại cho chị những lời yêu thương như trước, để chị có thể lưu giữ và tiếp tục mơ mộng. Chị cũng nhắc nhở rằng đàn ông có nhiều cách để bày tỏ tình cảm với vợ qua những cử chỉ, quà tặng và lời nói ngọt ngào.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/loi-to-tinh-cua-vo-20130819040747619.chn